Gái hư thách thức lòng quân tử
Khi lớn lên, các cô gái thường được dạy rằng phải ngoan ngoãn để nhận được quà và tình yêu. Nhưng đôi khi, để được chú ý, họ lại phải làm trái ngược. Gần đây, khi ngồi cà phê với bạn, tôi đã nghe câu chuyện hài hước của chị. Sáng hôm đó, chị dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và bất ngờ nói với chồng: “Anh, em muốn anh ‘yêu’ em ngay tại đây!”. Chồng chị bất ngờ nhưng đã làm theo. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, chị chỉ cười và giải thích rằng do đồng hồ bị hỏng.
Em cần một cái gì đó để canh đúng giờ tắt bếp như mọi hôm, mà “mọi hôm” là hai phút rưỡi! Nghe mà choáng, tôi suýt phun café! Chị cười ha hả nhưng cũng thở dài: “Thế chồng cô có chán không? Lần nào cũng đúng hai phút rưỡi là xong!” Thật là bi kịch, nhưng vẫn buồn cười. Tôi nghĩ không có gì khổ hơn khi lấy phải chồng tiêu hoang như vậy. Nhưng hôm nay, khi ngồi nói chuyện cùng hai người bạn, tôi mới thấy chồng chị bạn tôi còn tệ hơn. Cô bạn mới cưới được ba tháng, nhìn xa xăm và than thở: “Chán lắm! Mới lấy nhau mà cả tuần chồng không thèm liếc mình.”
Nhiều hôm, dù nàng đã cố gắng hết sức với váy ren mới và nước hoa quyến rũ, lão vẫn thờ ơ, chỉ chăm chăm xem bóng đá. Cô bạn chưa chồng của tôi cũng tệ hơn, được chiều chuộng nhưng lại bị bỏ rơi trong chuyện “ấy”. Mỗi lần lâm trận, nàng vẫn cảm thấy mãnh liệt, nhưng chàng lại không thích “giao lưu” thường xuyên. Chưa cưới, nàng không dám làm quá nhiều chiêu trò để tránh bị đánh giá. Cả hai đều ước có một lần không phải chủ động, nhận ra rằng có tiếng mà không có miếng thật sự hiếm gặp.
Mèo "ăn chay" vì đã nếm nhiều món ngon. Nếu không cùng một tầng, tốt nhất là cùng hạ cánh.
Cô bạn của tôi quyết tâm làm rõ mọi chuyện khi lo sợ chồng rơi vào dạng đàn ông hối hận vì ngoại tình. Để theo dõi, nàng lén kiểm tra mail, điện thoại, thậm chí thuê thám tử riêng. Sau hai tháng giám sát, chồng nàng không hề hư hỏng, khiến nàng nhẹ nhõm và vui vẻ hơn trong chuyện chăn gối.
Nàng đã đặt đồ chơi hạng nhất từ Hồng Kông và sở hữu nhiều phim tình cảm ướt át, cùng với nhiều chiêu trò mà nàng lén lút thu thập. Sau nhiều lần thất bại, nàng đã quát chồng "Anh còn là đàn ông không? Từ mai mặc váy cho đúng bản chất!" nhưng chồng chỉ im lặng ôm gối ra phòng khách. Đã sáu tuần trôi qua. Nàng chưa cưới của tôi có nhu cầu cao trong chuyện ấy nhưng không dám nói ra, nên đã lén lút tìm niềm vui với một vài chàng khác. Từ khi yêu một người mà "chuyện ấy" với người khác, nàng trở nên tươi tắn hơn. Tuy nhiên, một tối, khi đang ở bar với đối tác, nàng bỗng thấy chàng người yêu đứng ngay bên cạnh. Với tính tự ái cao, nếu nàng không khéo léo thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Việc áp dụng biện pháp mạnh mẽ cho vấn đề không tương xứng giống như dùng dao mổ lớn cho một ca phẫu thuật nhỏ, chỉ càng làm tình hình tồi tệ hơn. Qua việc tham khảo các diễn đàn của phụ nữ, tôi thấy tình trạng chàng lười yêu không hiếm gặp, và nhiều người đã đề xuất giải pháp là ép chồng hoặc người yêu một lần mỗi tuần.


Source: https://afamily.vn/gai-hu-thu-long-quan-tu-2012121710584964.chn